Thân Hữu Đồng Công - Hải Ngoại

MAGNIFICAT RIP LH Antôn Lê Văn Khởi (THĐC LK 10).

Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,
MAGNIFICAT RIP LH Antôn Lê Văn Khởi (THĐC LK 10).
"Dạ kính thưa các Cha và cac anh chị THDC, xin kính báo là người chồng yêu quý của em anh Anthony Lê văn Khởi đã trở về với Mẹ và Chúa tôí hôm qua rồi ạ.  
Lòng em đau hơn cắt nhưng vui là gio anh được nhẹ nhàng thảnh thơi bên Chúa, Đức Mẹ và Papa và Mẹ em.
Khi em sắp xếp được ngày tháng cho tang lễ với Cha Khả xong, em xin kính báo sau.  
Em cảm ơn cảm ơn cảm ơn thật nhiều nhiệt tình và tình thương mà Cha và Cac anh chị dành cho vợ chồng chúng em.
"Tôí hôm qua, một sự Huyền diệu xảy ra, sau bao ngày không mở mắt, 
anh đã mở mắt nhìn em thật lâu như muốn nói điều gì nhưng không nói được nên em nói thay anh và anh chớp mắt và chảy nước mắt.  
Em nói Death không do us part, em sẽ luôn là vợ anh và yêu anh maĩ maĩ. 
Em cảm ơn anh đã thương yêu em và mang cho em tình thuong ngọt ngào êm dềm mặc dù rất ngắn ngủi, em dặn anh phải nắm chắc cánh tay Chúa khi di ngang cánh đồng hoang ,
rồi em nói anh phải yên nghỉ, let go và an bình về với Chúa, em sẽ ok. Chúa sẽ lo cho em.  
Anh không đi được vì khi Papa em mất 4 tháng trước, Papa nhất định anh phải hứa lo cho em và anh đã hứa nên em phải gỡ cái hứa đó thì anh mới thanh thảng ra đi.  
Một chàng lãng tử dễ thương của em đã được Chúa triệu tập về. Chúa đã an bài! Amen".
Trên đây là Ai Tín chính thức kèm theo những giòng tâm sự của người vợ bỗng góa với người chồng "lãng tử" THĐC chúng ta.
THĐC xin hiệp thông phân ưu cùng chị và cùng tang gia cầu nguyện cho Anh Lê Khởi nghệ sĩ của chúng ta
Nhóm THĐC TGP Galveston-Houston TX, và DFW TX (nếu có thể), sẽ đại diện chung THĐC tham dự hậu sự cho anh.
Và theo thông lệ THĐC sẽ xin 1 lễ cầu hồn cho anh sớm bao nhiêu có thể.
Xin Anh Cả chuyển cầu cho người em Lê Khởi của chúng ta để người em vừa ra đi trước chúng ta như Anh sớm được trường sinh vĩnh phúc đoàn tụ với toàn thể anh em Đồng Công RIP.
Em tâm phương
Chàng Lê Khởi độc thân và độc diễn mục văn nghệ tối Thứ 7 ngày mùng 1/9/2018
trong dịp Thân Hữu CRM - Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công (31/8- 2/9) ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia CRM FW TX
Miệng thổi harmonica, tay gẩy đàn Mandoline và chơi guitar với bài Nắng Chiều
Tạ ơn LTXC đã mang anh chàng "lãng tử" Lê Khởi này về trời để Nước Trời thêm phần hào hứng mỗi khi có tội nhân như con chiên lạc tìm được 
(xem Luca 15:4-7)
____________________________
Chị Nga và quý anh Thân Hữu Đồng Công mến,
Chắc chị Nga không biết em, em là Louis Vũ Minh Nhiên, CRM, Tổng Phục Vụ, Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.  Hiện em đang làm việc bên Việt Nam.
Anh Khởi khi còn ở Đệ Tử Viện, học trên em một lớp, và cũng trên em một đội.  Anh Khởi lớp khấn 10, em lớp khấn 11.  Rồi khi ở Mỹ, Anh Khởi có về nhà dòng ở Missouri, sống với anh em một thời gian, và hăng say nhiệt thành xây dựng Tỉnh Dòng.
Được tin Anh Anthony Lê Khởi ra đi về với Chúa, em xin chia buồn phân ưu với chị, và sáng nay, em đã dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn Anthony Lê Khởi rồi.  Xin Chúa ban cho anh sớm được hưởng hạnh phúc thiên đàng, và cũng cầu nguyện cho chị.  Xin Chúa, Đức Mẹ nên nguồn an ủi nâng đỡ chị trong lúc đau buồn này.
Xin cám ơn Anh Minh Ngọc và Anh Tâm Phương đã cho chúng em biết tin.
Louis M. Nhiên, CRM
____________________________
Rev. Louis M. Vũ Minh Nhiên, CRM
521 Tô Ngọc Vân
Tam Phú, TP. Thủ Đức,
Việt Nam

0


"Chúng ta trở thành một khối trong tinh thần Đồng Công, phát huy việc truyền giáo". Bởi vì: 

Trước hết: "Chúa định cho các em ở ngoài để đem tinh thần của Ngài đi sâu vào mọi giới trong xã hội 
để chống lại bè lũ Satan đang hăng say, tinh vi gieo vãi tinh thần của chúng làm nhiều người mất đức tin". 
Sau nữa: "Các em là những người sống sát với dân chúng, Anh mong rằng các em phát triển tinh thần phục vụ, bác ái – 
tinh thần Đồng Công nơi các em sẽ được tỏa rộng ăn sâu vào mọi giới. Hy vọng các em sẽ làm ích cho Giáo Hội hơn".  

(Anh Cả là vị thiết lập Hội THĐC chúng ta từ 27/4/1974